Ô sin âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt chồng.
Chị Nga Đồng Xuân ở Hoàn Kiếm, Hà Nội rất vui khi thuê được cô ô sin nhanh nhẹn tên Điệp, còn rất trẻ và là họ hàng xa của chồng chị. Điệp ngoan ngoãn và được chị quý như em gái, thậm chí còn hứa sẽ giới thiệu chàng trai tốt cho cô. Tuy nhiên, Điệp không chỉ có mục tiêu đơn giản như vậy. Dù bề ngoài có vẻ quê mùa, cô là người khôn ngoan và đã nghỉ học sớm để làm công nhân may. Khi biết chồng chị Nga, anh Trọng, có thể mang lại cuộc sống mơ ước, Điệp đã lên kế hoạch để chiếm được trái tim anh.
Khao khát đổi đời khiến cô ô sin trẻ lên kế hoạch cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Điệp dễ dàng quyến rũ Trọng bằng những lời nói mập mờ và những khoảnh khắc riêng tư. Chị Nga, đi công tác nhiều, đã tạo điều kiện cho họ gần gũi. Khi phát hiện sự thật, chị đã muộn màng, vì Trọng vẫn lén lút nhắn tin với Điệp, người trẻ trung và ngọt ngào, trong khi chị chỉ biết đến công việc và kiếm tiền. Một thời gian sau, thấy chồng có dấu hiệu lạ, chị Nga bắt đầu nghi ngờ.
Chị Nga phát hiện chồng mình, anh Trọng, đang cặp kè với cô Điệp, một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi, vừa từ quê lên thuê trọ gần anh. Điệp đã được anh Trọng xin cho một công việc bán hàng tại cửa hàng điện thoại của bạn. Khi chị Nga đến nơi, Điệp đã khoe bụng bầu để thách thức chị. Chị Nga chán nản, quyết định không tranh giành mà để hai người tự do bên nhau. Cô Lanh và chú Hoàng, đã kết hôn hơn 20 năm và có hai con trưởng thành, hiện sống cùng con trai cả và chăm cháu. Gần đây, cô Lanh gặp lại cô Nhâm, một người quen cũ.
Cô Nhâm đang gặp hoàn cảnh khó khăn khi chồng bỏ đi, làm ăn thất bát và gánh nợ lớn. Cô con gái lấy chồng xa, không về thăm mẹ. Thấy hoàn cảnh của cô Nhâm đáng thương, cô Lanh đề nghị cô về giúp việc để hỗ trợ con dâu. Tuy đã lớn tuổi, cô Lanh không lo lắng về việc có thể mất chồng. Nhưng cô Nhâm, nhìn thấy chú Hoàng còn phong độ, đã âm thầm lên kế hoạch để quyến rũ chú, nhằm kiếm chỗ nương tựa hoặc lấy tài sản. Với kinh nghiệm buôn bán, cô Nhâm dễ dàng tiếp cận chú Hoàng, trong khi cô Lanh không hề hay biết và dần mất kiểm soát tình hình.
Cô Lanh theo dõi chồng và ô sin, thấy cô Nhâm lâu la trong nhà tắm rồi mới đi chợ. Sau đó, cô thấy chồng dắt xe ra ngoài, liền thuê xe ôm bám theo. Như dự đoán, cô Nhâm đã đợi sẵn, và khi chú Hoàng đến, cô ta lên xe cùng đi nhà nghỉ. Khi bị vợ bắt gặp, chú Hoàng thừa nhận muốn lấy cô Nhâm làm vợ hai nhưng không muốn làm lớn chuyện vì gia đình. Cô Lanh sốc nặng và khuyên nhủ, nhưng chú Hoàng vẫn không thay đổi quyết định.
Cô Lanh không chấp nhận việc chồng có người khác nhưng chưa tìm ra cách giải quyết. Cô im lặng với chồng và người tình của anh, khiến con trai nghi ngờ. Khi con hỏi, cô đã tâm sự mọi chuyện. Cuối cùng, cô đề xuất chú Hoàng và cô Nhâm nếu muốn sống với nhau thì hãy ra ngoài thuê nhà, sống bằng lương hưu của chú, vì căn nhà này đã được sang tên cho vợ chồng con trai.


Source: https://afamily.vn/o-sin-lap-muu-cuop-chong-20130717044426712.chn